Trả người nhé những dấu yêu ngày cũ Ta không còn muốn níu giữ điều chi Trả người hết những…
Trăm năm mới gặp được một người Hàn huyên chia sẻ chuyện đầy vơi Cạn chung ly rượu thành tri…
Có bao giờ trở lại tháng ba xưa? Mùa năm ấy gặp nhau nơi xóm nhỏ Rợp sân đình mộc…
Bởi cố tìm quên cả dáng hình Bờ môi mái tóc nụ cười xinh Yêu đương thủa ấy đầy nhung…
Sáng sớm ánh dương dải khắp thềm Mơ màng đâu đó tiếng nhạc êm Mặt trời ngày đông sao ấm…
Phố vắng em rồi buồn ngẩn ngơ Mình ta lặng bước trong bơ vơ Chiều buông nắng tắt hoàng hôn…
Nếu thấy buồn anh đừng cứ lặng im Đừng nghĩ suy rồi âm thầm buồn bã Bởi cuộc sống vẫn…
Ta chẳng tiếc chút hương tình đã cũ Chẳng mong chi giữ lại dấu yêu đầu Chỉ thấy tiếc những…
Đêm mịt mờ giữa gác vắng đìu hiu Lòng lại nhớ anh thật nhiều, anh ạ! Dù em biết tình…