Nửa đời người ta mới được gặp nhau Khi tim nhỏ đã úa nhàu... vụn vỡ Lần này biết mình…
Vừa tỉnh giấc nghe gió về lành lạnh Tia nắng hồng đã trốn tránh nơi đâu Để lại đây trời…
Xin anh đừng nói hai tiếng yêu thương Em rất sợ sẽ lạc đường lần nữa Lòng tin tưởng để…
Gió lướt khẽ nghiêng vành nón lá Em giật mình rơi cả hồn thơ Chuyện đời tan hợp ai ngờ…
Đông đến rồi mà cứ mãi giận nhau Để rét buốt làm nỗi sầu trĩu nặng Hay anh muốn giống…
Suốt một đời em làm kẻ đến sau Vì anh vẫn chẳng nhạt màu tình cũ Bao năm tháng một…
Chẳng thể nào em nhận lấy yêu thương Mình dừng lại kẻo lạc đường anh nhé Dẫu cô ấy là…
Anh đi rồi chẳng ghé lại vườn xưa Trầu xanh mởn mà Nội vừa mới hái Nội cứ hỏi bao…
Mười năm rồi em tưởng đã quên anh Nhưng ký ức vẫn nguyên lành chẳng vỡ Trời đã biết mình…
Em muốn mình mặc váy cưới cô dâu Cầm hoa trắng nghiêng mái đầu e thẹn Trong hôn lễ ta…