Suốt cuộc đời gồng gánh những yêu thương Rồi nhận lại những can trường mặn đắng Đêm về khuya thương…
Em quay cuồng như một kẻ điên say Trong ngây dại nhớ mùa thu khoắc khoải Thèm chút gió mùa…
Xoè bàn tay năm ngón Có ngón ngắn ngón dài Con người trong cuộc sống Đâu ai nào giống ai.…
Nửa đời sau còn lại Không còn nữa bon chen Chỉ là tập làm quen Sống thoáng hơn mọi thứ.…
Cuộc đời này may mắn gặp được anh Khi sóng gió bao chòng chành dâu bể Đã bên cạnh luôn…
Sau ngày dài chỉ muốn gọi cho anh Thói quen đấy, biết bao lần em sửa Anh giờ đã đâu…
Thu qua rồi Đông sắp đến Người ơi Nghe lành lạnh như giọt sầu đọng lại Gió heo may cuốn…
Đêm nghe gió chợt len vào vuông cửa Áo lụa mềm se sắt lạnh bờ vai Gối chăn đơn da…
Biết đến bao giờ mới quên được người xưa Để trái tim mình được yêu thêm lần nữa Được dang…
Nếu biết được trước sau tình cũng vỡ Và chúng mình sẽ trở thành người dưng Thì ta ước khi…