Không thể nào trở lại được đâu anh Ngày xưa đó lúc tim vừa thắp lửa Bờ môi thốt bao…
Biển không anh...biển cũng buồn lặng lẽ Sóng thì thầm khe khẽ hát lời ru Biển không anh cứ vương…
Giá có thể quay ngược dòng thời gian Em sẽ không bao giờ đưa bàn tay người nắm Mộng ước…
Em lặng lẽ tìm về giữa cái lạnh chiều nay Hanh hao gió chẳng vương đầy mắt phố Kỉ niệm…
Có những ngày muốn bỏ trốn cùng anh Mình sẽ đến nơi gọi miền đất hứa Dựng một túp lều…
Anh im lặng còn em thì câm nín Nhưng nhớ thương đã chạm nhớ thương rồi ! Ta giữ lại…
Mình biết rằng sẽ chẳng thể bên nhau Nhưng tim yêu vẫn không hề dừng lại Chấp nhận ôm nỗi…
Ta nợ nhau đoạn đường về chung lối Nợ cuộc đời, nợ mỗi tối ấm êm Nợ nần nhau những…
Đến cuối cùng biết chẳng thuộc về nhau Nhưng tim vẫn thấy đau khi gặp gỡ Hai cuộc đời có…