Không có em đời anh đâu vắng lặng Và u buồn như vạt nắng cuối thu Con bướm vàng dẫu…
Còn giận dỗi là còn yêu nhiều lắm Bởi không yêu, ai hờn giận làm gì Cớ sao người vội…
Người bỏ ta rồi có phải không Ta giờ là khoảng trống mênh mông Ta giờ tan tác trong hoang…
Không muốn buông, cũng cố hết sức buông Không muốn bỏ cũng đâu còn cách khác Khi quan hệ đã…
Đến bây giờ thì em đã dần quen Không còn anh ở bên em chăm sóc Những gian truân trên…
Rồi thì ... ai cũng ra đi Sau khi ... mỏi cánh thiên di cuối trời Khép lại... thương nhớ…
Em ngoan mà vẫn nghe anh vậy thôi Đâu có nghĩ những điều xa xôi nữa Anh đến bên cho…
Anh bây giờ không là người thương nữa Mình trở về đúng nghĩa với người dưng Bao nhớ nhung, bao…
Phố đã ngủ, vạn vật dường đã ngủ Giữa lòng đêm, tôi khắc khoải đi tìm Từng tin nhắn, tôi…