Có một người đã từng hứa yêu tôi Bằng tình yêu thiết tha và chung thủy ! Tôi vội tin…
Anh đâu có lỗi gì khi chẳng yêu em Mà đi yêu một người con gái khác Em không trách…
Dẫu đi chẳng được bao xa Nhưng tình ngắn ngủi vẫn là tình yêu Dẫu cho con phố tiêu điều…
Tôi đứng giữa hai lằn ranh sáng tối Muốn bước qua nhưng e ngại, ngập ngừng Hoặc là tôi sẽ…
Em đã từng mơ ước có được anh Nhưng em biết đó là điều không thể Bởi cuộc sống lắm…
Yên tĩnh quá ! Đêm khuya yên tĩnh quá! Chỉ còn ta ngồi thao thức một mình Giữa bầu trời,…
Đừng nhớ nữa, ừ thôi, đừng nhớ nữa ! Nhớ làm chi một kẻ chẳng nhớ mình Hơi sương lạnh…
Cái đêm hôm ấy...đêm gì Mà con tim lại đau vì chữ yêu? Vầng trăng ngả bóng liêu xiêu Sao…
Đến một ngày mình lạc bước xa nhau Hẹn thề lỡ, còn đâu ngày chung lối Kỉ niệm khép vùi…