Chắc bởi lẽ vì nước mắt không màu Nên thường nỗi đau không ai trông thấy Cũng như em yêu…
Anh bây giờ chắc gì nhớ bến sông Nơi mình gặp buổi chiều đông năm ấy Người đi rồi nước…
Hãy cho em được lặng lẽ yêu người Chẳng gần cạnh cũng không cần đáp trả Dù tất cả cười…
Em biết mình chẳng phải là của nhau Nhưng sao lòng cứ xuyến xao thương nhớ Giữa đôi ta bờ…
Em chọn cho mình cách buông bỏ quay lưng Dù nỗi nhớ miết len sâu từng nhịp thở Chẳng phải…
Có một người tôi muốn sẽ ngừng thương Sao cõi dạ hoài vấn vương mong nhớ Trách định mệnh xui…
Lúc chông chênh em lại về với biển Ru lòng mình để tìm chút bình yên Lặng lẽ ngắm con…
Tháng Năm về hoa nắng bỗng lung linh Đủ mênh mông để tự tình cùng gió Có ai biết nắng…
Ngày hôm qua tôi bỗng gặp lại người Một mối tình của hơn mười năm trước Mắt vẫn buồn như…
Tôi chẳng trách người, tôi chỉ trách chính tôi Cứ tưởng người ta yêu nhưng thật ra không phải Mấy…