Dẫu muốn gặp chi bằng đừng gặp nữa Dẫu còn thương thì cũng có ích gì Đâu thể cột cơn…
Người bảo người yêu ta Hoá ra chỉ đến thế! Yêu mà người chẳng thể Cùng ta đi qua ngày.…
Ai nói cho ta biết Mãi mãi là bao lâu? Mà người từng tha thiết Lại hững hờ … buông…
Hôm nay trời nắng đẹp Mang tình đầu ra phơi Sợ để lâu nó mốc Hư hao… tiếc lắm trời!…
Khi chúng ta càng lớn Nỗi buồn càng nhiều hơn Càng thấy mình cô đơn Giữa nhân sinh dâu bể.…
Có những cuộc ra đi vì bắt buộc phải đi Chứ thật sự tâm tư không hề muốn Nhưng gánh…
Tri kỷ hỡi nếu một ngày nào đó Anh chẳng còn nhìn thấy em nơi đâu Zalo tắt - Facebook…
Có khi nào anh trở lại tìm em Trên lối cũ đầy rêu phong thuở ấy Tim rạo rực mà…
Em lặng thầm với nỗi nhớ chênh chao Ánh trăng thanh cũng xen vào khung cửa Khẽ thì thầm em…
Đời người ngắn lắm ai ơi Chớp mắt một cái đã rời nhân gian Buồn vui cay đắng phũ phàng…