Mùa này hoa cải đã
Nở vàng cả bến sông
Anh có còn tiếc nuối
Khi duyên mình lỡ không?

Ngày em chưa có chồng
Vẫn đương thì con gái
Đẹp như vạt hoa cải
Bên sông rực rỡ vàng.

Bao nhiêu anh trai làng
Đem lòng yêu đắm đuối
Hết thảy, em từ chối
Bởi lỡ thương anh rồi.

Ai cũng bảo đẹp đôi
Nên chân thành chúc phúc
Em đợi chờ giây phút
Làm cô dâu bên anh.

Cánh vàng, trắng, lá xanh
Nở bên sông rực rỡ
Hoa cải vàng thương nhớ
Tiễn anh rời bến quê.

Năm tháng đợi anh về
Viết câu yêu thuở cũ
Khát vòng tay ấp ủ
Nồng nàn những mùa đông.

Quá thì cải lên ngồng
Mà anh vẫn biền biệt
Xóm làng nhiều người tiếc
Anh bỏ mất mùa hoa.

Em theo người xứ lạ
Sau năm tháng chờ anh
Cánh hoa cải chòng chành
Trôi dòng sông bến lở.

Bây giờ anh còn nhớ
Mùa cải vàng ven sông
Duyên chúng mình đã lỡ
Anh có tiếc em không?

Nguyễn Nguyên
#nguyênđx
15/11/2021

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago