TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÓ MỘT MÙA HÈ KHÔNG TRỞ LẠI

Có một người xa lớp học chiều nay
Bỏ phấn trắng với bảng đen ở lại
Bỏ những ngày hè trôi đi mãi mãi
Góc sân buồn cũng bỏ mặc nắng rơi.

Có một người từ ấy…hoá đơn côi
Lầm lũi nhặt mối tình đầu dang dở
Nhặt màu hoa như cồn cào, nức nở
Lặng lẽ ép …vào trang vở cuối mùa thi.

Có một người tiếc nuối buổi chia ly
Lời yêu thương ngại ngùng chưa dám ngỏ
Dòng lưu bút trao nhau đâu nói rõ
Nên đọng lại thành nỗi nhớ tương tư.

Có một người giờ ao ước…giá như
Người ấy hiểu mình mà chẳng cần phải nói
Và mùa hè xưa đừng đến đây quá vội
Thì hai người…. đã chẳng lạc mất nhau.

Có một mùa hè….
day dứt…
mãi về sau.
Nguyễn Nguyên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

1 năm ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago