HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

ANH NHƯ BIỂN KHƠI SUỐT KIẾP RỘNG DÀI

May mắn của một người đàn bà là tìm được một người đàn ông thực sự yêu thương
Một người dám vì mình chẳng ngại gì gian khó
Một người nắm tay mình đi qua những ngày trở gió
Che chở vỗ về bằng tất cả thương yêu.

Hạnh phúc tưởng ảo mộng thật nhiều mà chỉ bấy nhiêu
Chỉ là bên một người bằng tình yêu chân thành nhất
Chẳng dối gian chẳng tính toan được mất
Thuận vợ thuận chồng …tát cạn biển đông.

Tháng năm dài đi qua những gian khó chất chồng
Người đàn ông ấy cứ một mình gồng gánh
Sợ mùa đông về gió mùa trở lạnh
Sợ đôi vai gầy trước gió mong manh.

Sợ người đàn bà của mình mái tóc chẳng còn xanh
Bởi những nỗi âu lo nên cứ một mình thầm lặng
Những đêm dài chong đèn thức trắng
Giấu những suy tư trăn trở thật nhiều.

Khi người đàn ông thực sự thương yêu
Họ sẽ sống bao dung với người đàn bà của mình đúng nghĩa
Chẳng muốn để người ta vì mình đổ lệ
Giấu tủi hờn nơi những màn đêm.

Hạnh phúc của chúng mình thực sự chẳng mang tên
Em hiểu mình có anh đời bình yên như thế
Em như sóng cứ ồn ào câu chuyện kể
Anh như biển khơi suốt kiếp rộng dài

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago