Bao giờ trở lại ngày xưa
Cho đôi ta được sớm trưa chung đường?

Bao giờ nối lại yêu thương
Khoảng trời nhuộm nắng, sân trường lá bay?

Bao giờ uống lại cơn say
Cho ta năm tháng hao gầy nhớ em?

Bao giờ được trở lại đêm
Trong chiêm bao …tha thiết tên một người ?..

Nỡ nào em bỏ lại tôi
Bơ vơ giữa chốn chợ đời không nhau?

Để bây giờ và mãi sau
Lòng tôi thương nhớ, nỗi đau thêm buồn!

Nguyễn Nguyên

#nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago