Thôi anh hỡi hai chúng ta dừng lại
Ngã tư đường em rẽ phải mình em
Giọt mưa khuya ướp thân cỏ ướt mềm
Bờ vai lạnh giữa màn đêm hun hút.

Đừng khóc nhé khi tình vào ngõ cụt
Hãy nhìn em trong những phút cuối cùng
Để mai này mình chẳng thể bước chung
Còn nhớ lại buổi tương phùng sau chót.

Tình yêu ấy vốn mang nhiều mật ngọt
Trời ghen hờn nên bỗng rót chua cay
Thương ánh trăng khuyết nửa dáng hao gầy
Thương tình đẹp..nén nồng say…dứt bỏ.

Công viên vắng em chạnh lòng nhìn họ
Trao hẹn thề…em đứng đó buồn thiu
Nhớ khi xưa mình cũng hứa bao điều
Nhưng định mệnh khiến tình yêu tan vỡ.

Em tự nhủ không có gì phải sợ
Trong đời ai chẳng lầm lỡ vài lần
Rồi một ngày tim sẽ nhạt ái ân
Năm tháng cách… lòng sẽ dần bình lặng

Nguyễn Thị Bích Sen
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago