Em mệt rồi và em muốn buông tay
Không thể giữ tình yêu này được nữa
Có những thứ không mặc nhiên chọn lựa
Dẫu đã ấp ôm nâng niu tận đáy lòng.

Em đã yêu anh và em đã tưởng rằng
Chỉ cần mình thật tâm thôi, là đủ
Nhưng đến cuối mọi thứ không thể giữ
Hạnh phúc đơn phương mãi chẳng thể tròn đầy.

Anh đã bao giờ nắm lấy bàn tay?
Cho em thấy tình yêu này ấm áp,
Ngoài những hững hờ, vô tâm, lạnh nhạt
Để lại cho em phiêu bạt giữa cuộc tình.

Em cứ dại khờ rồi nhầm lẫn đinh ninh:
Anh đã hứa rất chân tình, “anh sẽ…”
Em đã đợi chờ những tháng ngày vui vẻ,
Nhưng năm tháng trôi, em héo rũ mỏi mòn.

Em nên buông khi mộng ước không tròn
Về tương lai hai đứa mình hạnh phúc,
Tự em bắt đầu, thì giờ em kết thúc,
Cho những yêu thương đến từ phía một người!

Nguyễn Thị Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago