Nửa mảnh hồn đơn đã xơ xác tiêu điều
Vật vã nhớ thương trong bóng chiều chạng vạng
Chờ đợi người xa níu màn đêm làm bạn
Cùng với những dòng tin cũ tặng trao nhau.

Anh có về không sao nỡ để em sầu
Đường cắt song song sao đậm sâu đến thế
Giấu nhớ… giấu thương… nén buồn vương mắt lệ
Anh nhắc làm gì để bể tủi tràn mi.

Rét ngọt nàng bân em gửi gió thầm thì
Người trao nửa tim yêu xốn xang vì nỗi nhớ
Người giữ làm chi rồi rời đi vậy nhỡ
Để hương phải nhạt nhoà, sắc lợt tàn phai.

Nửa mảnh tim yêu vẫn khoá kỹ đan cài
Đợi nửa đã trao một ngày quay trở lại
Anh bỏ bùa yêu hay lời nguyền của ngải
Nếu đã không về xin hãy giải giúp em.

Thu rót lời say, đông nuốt đắng môi mềm
Ngậm phải xót xa và ôm nhiều mộng mị
Dẫu biết song song vẫn chờ không nản chí
Đợi phép nhiệm mầu của mỹ vị tình yêu!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago