TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

BUÔNG, NẾU MÌNH KHÔNG THỂ…!

Nếu một ngày mình không thể vì nhau
Thì anh nhé đừng buồn đau trách móc
Hãy cố gắng ngăn giọt sầu… đừng khóc
Em kiên cường anh cũng phải vậy thôi.

Đến một ngày giọt lệ ấy ngừng rơi
Anh sẽ hiểu đời chẳng gì mãi mãi
Cũng không trách ai là người khờ dại
Bởi nghiệt duyên ngang trái đến không ngờ

Đã biết rằng đời không phải là mơ
Thì quên đi đừng trông chờ anh nhé
Buồn hay vui do tâm mình xem nhẹ
Nên nhủ lòng hãy mạnh mẽ vì nhau

Nếu có thể nên bắt lại từ đầu
Xoá sạch hết những gam màu ngày cũ
Tìm bình yên gửi tim vào trú ngụ
Sóng lặng rồi khi tim đủ bình yên

Buông nhé anh khi lòng đủ ưu phiền…!

#YenChiTruong
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago