Hà cớ gì phải chạy trốn tình yêu?!
Chỉ vì những buộc ràng đang đeo bám
Há có thể một đời sống ảm đảm
Không tình yêu, không thương nhớ giận hờn.

Hà cớ gì ép tim mình cô đơn?!
Khi đôi lúc cũng xuyến xao run rẩy
Em mạnh mẽ cũng mỏng manh biết mấy
Cũng yếu đuối đau lòng , cũng bé bỏng đáng thương!

Hà cớ gì ép mình chẳng vấn vương?!
Khi em cũng nhớ thương người ta lắm
Không dám đón một tình yêu sâu đậm
Sợ bao điều, sợ cả những trái ngang

Em chấp nhận ôm nỗi buồn riêng mang!
Để bỏ buông những yêu thương nồng ấm
Em chấp nhận những đêm dài vắng lặng
Để một mình đong đếm nỗi cô đơn

Em cho rằng gồng mình mạnh mẽ hơn
Rồi em sẽ vượt qua bao cảm xúc
Cố bản lĩnh nhủ lòng đừng bất lực
Sống chỉ bằng ý chí mặc con tim!

Em tưởng rằng như thế là bình yên?!
Khi ép mình sống không cần cảm xúc
Em có thấy lúc này đang hạnh phúc
Hay vô hồn chỉ để được ổn an ?!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago