Khi ta buồn người nào đâu để ý
Yêu thương kia theo gió cuốn ngang trời
Chút nồng ấm – Ta lầm trong suy nghĩ
Hoá ra là như sóng cuốn ngoài khơi.

Ta đau đớn người nào đâu thương xót
Tình của ta như bọt nước Xô bờ
Vốn cứ ngỡ nụ hôn hoài dịu ngọt
Ai đâu ngờ mặn đắng cả trong mơ!

Vâng là thế !
Sự thật là như thế
Yêu thương kia ta chiu chắt riêng mình
Mà ân tình người trao ta chỉ để
Khi thật buồn người tới trải lòng thôi!

Cười ngặt nghẽo…
Ta cười ta khờ quá
Mạnh mẽ đâu … yếu đuối tới đau lòng
Vầng thử cố … thêm một lần nữa xoá
Cạn ân tình…
Cạn kiệt cả Nhớ Mong!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago