Rốt cuộc thì mình chỉ là người dưng
Chỉ là người mình đã từng thương nhớ
Chẳng phải vì hết yêu mà bởi không tròn câu nợ
Nên đắp bồi …duyên phận cũng dở dang.

Chúng mình giờ lỡ nhịp cung đàn
Gẩy thế nào thì tiếng tơ cũng lạc
Lời yêu bật lên như thanh âm vỡ nát
Em sõng soài, thảng thốt, cạn niềm đau.

Rốt cuộc thì mình chẳng thể có nhau
Đời chênh chao, em chênh anh nửa bước
Mơ ước cùng nhau em với chẳng được
Đành buông tay, chấp nhận anh rời xa.

Chẳng có gì là mãi mãi đâu mà
Những yêu thương rồi cũng sẽ phai nhạt
Anh và em chúng mình cũng sẽ khác
Đến cuối cùng cũng chỉ là … người dưng.

Nguyễn Nguyên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago