Có những lời ngọt nhạt
Người thả theo gió bay
Ta dại khờ đem nhặt
Buồn vương theo tháng ngày.

Người vô tình – đâu nhớ
Ta hữu ý- chẳng quên
Người quay lưng bỏ phố
Ta về khóc cạn đêm.

Trách mình quá nông nổi
Mới yêu lầm người ta
Bởi tin lời gian dối
Nên nhận toàn xót xa.

Yêu- từng không hối tiếc
Đau- từng chết nửa hồn
Những nồng nàn, tha thiết
Đành bỏ phía hoàng hôn.

Chiều nay nắng đã tắt
Chiều nay ta úa tàn
Nhưng lòng thôi quay quắt
Khi mảnh tình … vỡ tan.

Nguyễn Nguyên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago