Xuân nay chẳng chúc chữ Giàu Sang
Làm ăn tích luỹ lắm bạc vàng
Công danh lợi Lộc cao hơn núi
Lớn cửa – Rộng nhà – Đất thênh thang.

Xuân nay Xin chúc chữ Bình An
Ung dung tự tại sống thanh nhàn
Hạnh phúc , ấm êm – Đời yên ả
Mỉm cười thong thả mỗi ngày sang.

Xuân nay xin chúc Khoẻ và Vui
Đón những mùa trôi – Ấm nụ cười
Lo toan , sầu muộn không an trú
Ung dung – Bình thản – một đời thôi!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

11 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago