TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

CÔ ẤY KHỜ NÊN YÊU MÃI ANH THÔI

Cô ấy hứa rằng sẽ chẳng biết hờn ghen
Khi anh mãi hạnh phúc bên người ấy
Nhưng sao vẫn xót xa lòng khi thấy
Anh vui cười bên cô ấy… mãi thôi…

Thầm trách mình sao phận bạc như vôi
Yêu tha thiết một người không chung lối
Cứ để tim vấn vương muôn tơ rối
Chẳng đành lòng… dứt một mối thoát ra.

Cô hứa rằng chẳng ghen ngược người ta
Nhưng chẳng thể xoá nhoà đi ảo giác
Bờ môi kia… nụ cười trên nét mặt
Anh trao người… sao chẳng phải là cô?

Đã bao lần lệ đẫm ướt bờ mi
Cô thầm hứa chẳng sầu vì ai nữa
Nhưng canh khuya con tim kia nức nở
Nhớ một người.. chẳng thể bước kề bên.

Cô ước mình rồi có thể lãng quên
Khi đêm đến chẳng tìm hình anh nữa
Nhưng… cô ấy trăm bận luôn thất hứa
Bởi con tim cứ nhắc nhớ anh hoài…

Cô ấy dại khờ… nên yêu mãi… người thôi…

#nguoivotinh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago