Có một người tôi muốn sẽ ngừng thương
Sao cõi dạ hoài vấn vương mong nhớ
Trách định mệnh xui chi mình gặp gỡ
Duyên muộn màng sầu trắc trở riêng mang.

Có một người dù đã xóa dòng tin
Xóa cả nik nhưng bóng hình đậm mãi
Biết chẳng thể tim hoài yêu khờ dại
Nhận được gì ngoài hoang hoải cô đơn

Khi hiểu rằng ta chẳng thể đi hơn
Nên lặng lẽ giấu tủi hờn quên lãng
Ngỡ kỷ niệm chỉ xóa trong chốc lát
Nhưng bóng người chẳng mờ nhạt phai phôi

Yêu thật nhiều chỉ biết nhớ vậy thôi
Bởi hạnh phúc lắm xa xôi mờ mịt
Nén dòng lệ gom tủi hờn chôn kín
Gọi tên ai nghe tim thắt nghẹn ngào .

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago