TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

NẾU KHÔNG THỂ, ĐỪNG TRAO NHAU HY VỌNG

Em chọn cho mình cách buông bỏ quay lưng
Dù nỗi nhớ miết len sâu từng nhịp thở
Chẳng phải trốn chạy sợ đường tình trắc trở
Mà hiểu duyên ta là tạm bợ nhất thời.

Thà để một lần giọt lệ đắng đẫm rơi
Hơn da diết mãi trọn đời như chiếc bóng
Em thật xin lỗi vì làm ai thất vọng
Hờ hững lãng quên mà dạ sóng cuộn trào

Ừ…thì xa rồi ! con tim sẽ khuyết hao
Nhưng liệu bước tiếp tình ngọt ngào trọn mãi
Hay chỉ lặng lẽ giấu nhau sâu ngực trái
Khi cạnh bên anh nụ ái đã có rồi

Em vốn chỉ là một nốt lặng đơn côi
Lúc cô đơn bủa người lấp bồi khoảng trống
Người tình tri kỷ song song bên lối mộng
Nếm vị yêu thương niềm cháy bỏng dư thừa

Tự hỏi lòng mình đã hạnh phúc hay chưa
Mà để ảo vọng hoài dẫm bừa tâm trí
Nếu đã không thể …! đừng trao nhau dù chỉ …
Chút hy vọng thôi … ! cũng đủ buốt tâm hồn.

#MiềnCátTrắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago