Đã bao lần em tự nhủ với lòng
Có nên yêu người đàn ông có vợ
Một cuộc tình lắm vô vàn trắc trở
Có đáng không…. giữ anh ở trong lòng.

Em như một phần lấp đầy khoảng trống
Thêm gia vị trong cuộc sống của anh
Trái tim yêu anh xé thành hai mảnh
Tình nữa vờ em sống cảnh chồng chung.

Sâu thẳm lòng em thật rất nhớ nhung
Chút hờn ghen xen tận cùng đau khổ
Em biết mình đặt tim yêu sai chỗ
Đã bao lần tự nhủ cố quên anh.

Trong tình yêu đâu có sự tranh giành
Cũng đâu ai đem chân thành san sẻ
Anh bên người lòng em đau xâu xé
Em mệt nhoài giờ có lẽ phải buông.

Một cuộc tình mà bao kẻ đau buồn
Những nụ hôn chỉ luôn trong bóng tối
Dẫu biết rằng tình yêu không có tội
Nhưng anh à ! em xin lỗi…em buông.

#Miền Cát Trắng

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago