Nếu như anh không buồn khi thiếu vắng em
Thì sự hiện diện của em trong thế giới của anh thật sự là điều vô nghĩa
Cố chấp ở lại bên anh càng thêm khôi hài , mai mỉa
Nên thôi anh à, anh hãy để em đi.

Nếu như đối với anh, em chẳng là gì
Em không thể cứ ôm ghì những mộng tưởng xa xôi , những giấc mơ não nề hoang hoải
Cái em trao đi là thương yêu bỏng cháy
Nhưng em chỉ nhận về nỗi tê tái , xót xa

Nếu như hình bóng em trong trái tim anh thật sự đã nhạt nhòa
Anh đâu cần giả đò nắm tay em thật chặt
Gió thổi hiu hiu mà lửa tình vẫn tắt
Những hạnh phúc một thời càng nhắc lại càng đau

Phố vẫn thênh thang
Lá vẫn xanh màu
Dẫu có thế nào thì cõi lòng em cũng ngậm ngùi , nuối tiếc
Hoàng hôn nhuộm tím ngắt ngày ly biệt
Những năm tháng sau này, còn ai để nhớ mong ?

#NguyễnLamYên

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago