Đến một ngày mình lạc bước xa nhau
Hẹn thề lỡ, còn đâu ngày chung lối
Kỉ niệm khép vùi lấp tình thoáng vội
Trút yếu mềm.. ngàn lối nhuốm sầu vương.

Đến một ngày mình chẳng thể chung đường
Những mộng ước như làn sương tan biến
Tình dang dở giữa muôn lời ngụy biện
Câu dối gian che khuất.. biển si hờn

Đến một ngày tim chẳng thể đau hơn
Không trăn trở.. trọn cô đơn.. đêm nhớ
Nốt trầm lặng bao trùm từng nhịp thở
Khúc mê tình.. soạn dở.. bỗng bặt im

Đến một ngày.. em chẳng muốn kiếm tìm
Chút duyên mỏng không thuộc về mình ấy
Người quay gót trả cuộc tình sóng dậy
Em một mình.. tự ôm lấy mình.. đau

Đến một ngày.. mình lặng bước qua nhau

#ThiênThư

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago