Đời có nhiều nghịch cảnh
Để thử thách lòng người
Bày đôi điều bất hạnh
Rồi xem mình chơi vơi.

Nhưng đời ơi thân mến
Ta đã được tôi rèn
Gặp khó khăn không nản
Càng mạnh mẽ vươn lên

Đâu thị phi phiền nhiễu
Nhẹ nhàng ta lướt qua
Cần chi ai cũng hiểu
Miễn tâm ta an hoà

Đâu mệt nhoài sóng gió
Xem chuyện nhỏ mà thôi
Bởi đời là bể khổ
Ai bảo toàn thảnh thơi

Thôi thì ung dung sống
Bình thản đón vạn điều
Đến đi như ảo mộng
Miễn lòng tràn thương yêu

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago