Mưa tháng mười đầy vơi thương nhớ
Phố lâu rồi vắng bước chân ai
Đếm đong giọt ngắn giọt dài
Sao mùa đi đến chưa phai nhạt lòng?

Chẳng là gì vẫn mãi thương mong
Và đâu dám trách than hờn giận
Tự biết duyên mình lận đận
Yêu âm thầm không mong nhận điều chi

Buổi tạ từ hôm ấy người đi
Ta lặng nhìn tới khi khuất bóng
Phố đêm lạnh lùng im ắng
Bản nhạc buồn thấy hoang vắng làm sao

Thu sắp cạn phố buồn chênh chao
Trời như cũng choàng khăn màu xám
Sớm mai dường như đã lạnh
Hơi ấm nào ta nhặt nhạnh riêng ta

Đông gần rồi có lẽ chẳng xa
Người thương ạ giữ mình thật ấm
Choàng khăn những ngày rét đậm
Tiếc chẳng chia một chút lạnh đầu mùa

Phố nơi này ta bước dưới mưa
Gầy vai áo nhu mì vẫn đợi
Lời thương trao nhau ngày mới
Để cả đời ta vời vợi tình si!

Đồng Ánh Liễu
#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago