Đừng bao giờ anh hỏi
Rằng em nhớ anh không
Em sợ mình phải nói
Những điều em dối lòng.

Đừng bao giờ anh hứa
Một ngày nào tìm nhau
Em sợ mình chờ đợi
Đến vàng võ trầu cau.

Em biết, anh cũng biết
Chúng mình chẳng thể nào
(Dẫu là thương nhau thật)
Sẽ đến được với nhau.

Kiếp này duyên phận hẩm
Bà Nguyệt se nhầm đôi
Khiến chúng mình lỡ dở
Đành phong kín… một người.

Kiếp này thương chỉ thế!
Kiếp này yêu vậy thôi!
Kiếp này là mãi mãi
Hai chúng mình… đơn côi.

Nguyễn Nguyên
#nguyênđx

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago