Từ bây giờ yêu ai – đừng khờ dại
Yêu quá nhiều trao cả trái tim thơ
Nếu một ngày người bỏ mình bơ vơ
Chẳng đau đớn như là đang tận thế.

Từ bây giờ yêu ai – đừng nhiều nhé
Chớ có mang vắt kiệt tấm chân tình
Bởi một lần quá đắng đót điêu linh
Tưởng chẳng thể đứng lên sau vụn vỡ.

Những chua cay ở cuộc tình đã lỡ
Bởi vì yêu … yêu quá đỗi chân thành
Coi người ta như cả bầu trời xanh
Bao ngọt lành đều mang trao đi hết.

Khi người ta quay lưng không giã biệt
Trăm vết thương tim nhói buốt rã rời
Bao tháng ngày em khắc khoải chơi vơi
Phải lâu lắm mới yên bình trở lại.

Từ bây giờ yêu ai – mình nhớ phải
Chừa một phần để yêu lấy bản thân
Tấm chân tình trao gửi nên phân vân
Để dành tặng những người luôn trân trọng.

Nhớ đấy nhé giữa dòng đời biến động
Phải yêu mình nhiều chút … hãy yêu ai
Chăm sóc mình môi má đừng nhạt phai
Mình hạnh phúc … mới làm ai hạnh phúc …!

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

3 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

6 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago