Em chẳng bận lòng quá khứ của anh đâu
Cũng chẳng để tâm anh từng yêu ai sâu đậm
Chỉ mong hiện tại
Trong trái tim sâu thẳm
Em là người duy nhất anh nhớ thương

Em chẳng bận lòng khi anh từng vấn vương
Từng khao khát bước chung đường người ấy
Đã từng có một tình yêu bỏng cháy
Ước mơ suốt đời cùng người ấy bên nhau

Em chẳng buồn lòng vì là kẻ đến sau
Dẫu biết anh có mối tình đầu bao tha thiết
Từng quặn thắt đớn đau khi hai người ly biệt
Yêu kiệt cùng mà vẫn phải chia xa

Nhưng anh à
Tình yêu cũ đã đi qua
Bao nhớ thương xin vùi sâu vào ký ức
Đừng thổn thức nhói đau nơi lồng ngực
Để em buồn chua xót chuyện hai ta

Em là hiện tại cùng anh vượt phong ba
Sẽ cùng anh xây mái nhà hạnh phúc
Quá khứ ngủ yên xin anh đừng đánh thức
Cứ êm đềm bên nhau
Cùng ngắm bình minh – nhẹ đón chiều tà!

– Đồng Ánh Liễu –
#ĐAL
#tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

12 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago