Anh biết em thương, em cũng biết anh thương
Nhưng nói ra thì cả hai không dám
Mây trắng xóa trôi nhởn nhơ từng đám
Lá với hoa luôn kể chuyện thầm thì

Thôi thì mình cứ câm lặng yêu đi
Yêu như thế cũng mê ly lắm chứ
Yêu nhau bằng thứ tình không ngôn ngữ
Nhưng trọn đời sẽ gìn giữ lương duyên

Em giấu anh vào giấc mộng bình yên
Anh giấu em vào sâu trong lồng ngực
Cho con tim luôn rộn ràng náo nức
Cho mỗi ngày đều là một ngày vui

Niềm nhớ mong chẳng giây phút nào nguôi
Hai đứa sẽ dưỡng nuôi tình nồng thắm
Anh thương em, em cũng thương anh lắm
Dù chẳng thốt thành lời, dù chẳng bật thành câu

Tình im lìm mà tình mãi đậm sâu
Tình âm thầm mà tình mãi bền lâu

#NguyễnLamYên

#sắcmàunỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago