Không biết bây giờ người ấy sống ra sao
Từ lúc biệt ly chưa lần nào gặp lại
Mình đã từng hứa giữ yêu thương mãi mãi
Vậy mà cuối đường anh rẽ trái bước đi.

Không biết bây giờ người ấy đang nghĩ gì
Oán ghét em không hay chẳng khi nào nhớ?
Dù em đã biết mình có duyên không nợ
Nhưng vẫn ước ao mộng đừng vỡ tan tành.

Mùa Thu về rồi anh còn nhớ không anh?
Những bản tình ca người đã dành trao tặng
Chỉ tiếc một điều duyên phận mình quá ngắn
Oán trách đợi chờ… rồi im lặng rời xa.

Anh đến với em như tia nắng hiền hoà
Xua tan đi hết những phong ba bão tố
Bỗng đến một ngày đem vùi trong huyệt mộ
Em rất đau lòng nhưng đành cố lãng quên…

Năm tháng qua đi cùng với mấy cuộc tình
Hạnh phúc bằng không khi dáng hình anh còn mãi
Cuộc tình ngày xưa giờ chỉ còn đọng lại
Những đêm thâu mê mải chờ hồi âm…

Em chẳng muốn đâu thương nhớ trong lặng thầm

Bích Sen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago