Người dưng hỡi sao hôm nay buồn quá
Đông vừa sang Thu hối hả quay đi
Gió bâng khuâng như muốn nói điều gì
Mà hôn khẽ nụ Tường Vy mỏng mảnh.

Người dưng hỡi hôm nay trời trở lạnh
Kẻ qua đường ai cùng cảnh như tôi
Ghế công viên chỉ một bóng ta ngồi
Tự ủ ấm trái tim côi bé nhỏ.

Em ao ước hồn nhiên như làn gió
Bay khắp nơi phiền muộn bỏ đằng sau
Nợ duyên ta Lão Nguyệt bắc nhịp cầu
Nhưng định mệnh ướp bể dâu người hỡi…

Em rất muốn được hẹn hò, ngóng đợi
Rồi chúng mình cùng đi tới bến mơ
Chiều giăng mưa có kẻ đón người chờ
Duyên ta đẹp như bài thơ em viết.

Ai đoán trước dòng đời đầy oan nghiệt
Em đến sau nên chỉ biết lặng nhìn
Vì yêu người, em thêu dệt niềm tin
Hạnh phúc ảo mãi giữ gìn trọn vẹn…!

#BíchSen

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago