Sau phút yếu lòng, anh hãy về thôi

Đừng mải mê chạy theo lời ong bướm

Cảm xúc nhất thời sao có thể nồng đượm

Bằng nghĩa vợ tình chồng mình vun đắp bao năm

.

Sau phút yếu lòng, hãy về thôi anh

Về sum vầy bên bữa cơm canh đạm bạc

Theo thời gian, rồi ai cũng sẽ khác

Chỉ có gia đình là nơi để ta dừng bước lúc mỏi mệt, phải không?

.

Anh à, người phụ nữ nào có thể mãi bao dung

Rộng lòng thứ tha cho khi chồng mình phản bội

Nhưng em tin yêu thương sẽ xóa đi lầm lỗi

Để ngôi nhà nhỏ của mình lại tràn ngập niềm vui

.

Chúng ta rồi sẽ đến lúc tóc bạc da mồi

Cần nhiều lắm một người sẻ chia bầu bạn

Thế gian này có gì là vô hạn

Chỉ mong hai chữ Bình An sau giông bão cuộc đời

.

#NguyễnHuệ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago