Hôm nay em mệt lắm
Anh vỗ về được không?
Nuông chiều và dịu ngọt
Bảo nghỉ đi…để chồng.

Bữa cơm chiều anh nấu
Cửa nhà để anh lo
Em nghỉ đi kẻo mệt
Lỡ ốm thì gay to.

Anh bảo quàng khăn ấm
Chỉ đọc thơ nghe đàn
Chỉ dịu dàng mơ mộng
Chớ vội gì đa mang.

Giấc mơ nào đang đẹp
Cứ ngỡ chỉ màu hồng
Mà nghe con gào thét
Em ngỡ là sang đông.

Có những điều rất đẹp
Dịu dàng trong giấc mơ
Mà giật mình tỉnh giấc
Anh ở đâu bây giờ?

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

1 năm ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago