TÌNH YÊU và NỖI NHỚ

HƯƠNG HOA SỮA VẪN NGỌT NGÀO PHỐ CŨ

Em quay cuồng như một kẻ điên say
Trong ngây dại nhớ mùa thu khoắc khoải
Thèm chút gió mùa thổi đêm buồn tê tái
Thèm một bàn tay ấm áp giữa phố buồn.

Thèm một người trao trọn cả môi hôn
Bên con phố nồng nàn hương hoa sữa
Thu đã về… vội vàng bên khung cửa
Nhớ nồng nàn tựa ánh mắt em.

Em đàn bà yêu xao xác hờn ghen
Yêu cuồng dại như nắng mùa bỏng rát
Phó mặc hết cơn mưa nào nặng hạt
Chẳng thể làm em vơi nỗi nhớ anh.

Anh đã xa rồi… và mùa cũng qua nhanh
Hương hoa sữa vẫn ngọt ngào con phố cũ
Em vẫn có những đêm dài không ngủ
Gói ghém hanh hao trong sâu thẳm đàn bà.

#NghinhNguyễn
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago