ĐẸP VÀ HAY

ĐỜI MÌNH, MÌNH LÀM CHỦ

Xoè bàn tay năm ngón
Có ngón ngắn ngón dài
Con người trong cuộc sống
Đâu ai nào giống ai.

Vì vậy không cần cố
Để giống một người nào
Mỗi người một phận số
Mà ông trời đã trao.

Đừng quá vì vật chất
Quên cái nghĩa cái tình
Sống thiện lương thành thật
Tối ngủ khỏi giật mình

Điều mình cần cố gắng
Là hoàn thiện bản thân
Nếu không được may mắn
Nỗ lực thêm bội phần.

Biết đủ sẽ hạnh phúc
Đừng có quá đua đòi
Lòng dạ hoài day dứt
Để mặt mày kém tươi.

Hôm nay hãy vui vẻ
Ngày mai cũng phải cười
Muộn phiền mình xem nhẹ
Đến rồi tự đi thôi.

Những người ta gặp gỡ
Nay vui vẻ nói cười
Chắc gì mai còn đó
Thình lình mà bốc hơi.

Hãy cân bằng cảm xúc
Biết làm chủ cuộc đời
Mặc bể đời trong đục
Chỉ cần mình biết bơi!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago