Ừ thì người hãy quay lưng
Duyên mình một đoạn lưng chừng thế thôi
Đừng đem nỗi nhớ xẻ đôi
Đừng lưu luyến, đừng bồi hồi vấn vương.

Ừ thì khép lại mùa thương
Đừng đau bởi cuộc yêu đương lỡ làng
Thu tàn lại đón đông sang
Đừng sầu như lá rụng vàng ngoài sân

Ừ thì người chớ phân vân
Bởi duyên đã cạn dẫu gần cũng xa
Đừng cay đắng, đừng xót xa
Cuối cùng mình cũng chỉ là người dưng

Ừ thì hẹn hứa đã từng
Bao nhiêu mộng ước phải dừng để quên
Cầu duyên gãy nhịp gập ghềnh
Thuyền tình lạc bến lênh đênh nẻo về.

#HuỳnhTrang

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago