Nếu có thể nào mình quên được nhau
Quên hết đi anh trả nhau về ngày cũ
Để nỗi đau trong trái tim say ngủ
Chẳng nhói lòng khi ai đó ngang qua

Nếu có thể nào trả nhau về với những hôm qua
Chưa từng nhớ chưa từng thổn thức
Chưa từng in hằn sâu trong lồng ngực
Một cái tên nghe thoáng cũng buốt lòng

Em có gì mà anh phải đợi mong
Bao năm rồi vẫn ngóng trông, hờn trách
Anh có gì mà gió trở mùa giá lạnh
Lại khiến em xao xác tận đáy lòng.

Có một khoảng trời rất đỗi mênh mông
Trong nỗi nhớ nơi tận cùng nỗi nhớ
Và em biết anh chẳng là hơi thở
Vẫn nghẹn lòng khi bước qua nhau…!

#NghinhNguyễn

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

10 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

1 năm ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

4 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

4 năm ago