Chẳng thể nào em nhận lấy yêu thương
Mình dừng lại kẻo lạc đường anh nhé
Dẫu cô ấy là một người mạnh mẽ
Cũng rất buồn khi yêu kẻ dối gian.

Về đi anh vầng trăng khuyết sắp tàn
Bàn tay nhỏ thôi chớ đan vào nữa
Với cô ấy anh chính là điểm tựa
Đừng vì em mà nỡ khứa vết sầu.

Yêu anh nhiều cô ấy đã làm dâu
Làm vợ đảm và bắt đầu làm Mẹ
Nơi tổ ấm có vợ hiền con trẻ
Có tiếng cười lời nhỏ nhẹ quan tâm.

Còn em đây chỉ lặng lẽ âm thầm
Vì tội lỗi như kim đâm vào dạ
Hồng nhan phận mỏng manh như chiếc lá
Em nỡ nào làm kẻ lạ chen ngang

Hãy về đi thêu hạnh phúc màu vàng
Còn em thả tình lang thang theo gió
Lời sau cuối gởi cho người tình nhỏ
Đừng bước lầm…đời trăm ngõ nhé anh.

Bích Sen
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago