Người bỏ ta rồi có phải không
Ta giờ là khoảng trống mênh mông
Ta giờ tan tác trong hoang vắng
Trong nỗi cô đơn đến lặng lòng.

Nếu người hạnh phúc bên người ấy
Vậy cũng làm ta hạnh phúc mà
Nhưng sao bất chợt lòng ta thấy
Vương một nỗi buồn pha xót xa.

Tình đến làm chi quá vội vàng
Tình có mà không đến phũ phàng
Tình đi để lại bao sầu lắng
Tình vỡ tim đau đẫm lệ tràn.

Nỗi nhớ tình thương đã quá nhiều
Mà giờ chưa xếp được vần yêu
Ta sợ đông về thêm giá lạnh
Sợ buổi hoàng hôn trong cô liêu.

Hạnh phúc mà ta mãi mong chờ
Đã từng thương nhớ đến ngẩn ngơ
Cho đến bây giờ ta mới hiểu
Tình đẹp khi tình trong giấc mơ.

Thôi nhé từ nay cách biệt rồi
Một lần này nữa… một lần thôi
Cho ta hạnh phúc dù ảo ảnh
Rồi sẽ quay về… trong đơn côi…

– Bình Nguyễn

Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago