TÂM SỰ - NỖI BUỒN

NẾU CÓ THỂ THÊM MỘT LẦN ĐƯỢC SỐNG

Nếu có thể được lựa chọn kiếp sau
Em vẫn muốn làm người thêm lần nữa
Dù hạnh phúc hay khổ đau gõ cửa
Ngẩng cao đầu, chẳng lừa dối một ai.

Dù ko hẳn một cộng một bằng hai
Và dối trá, dĩ nhiên, đời nhiều lắm!
Phải học cách bỏ buông hay cầm nắm
Nhấc lên rồi, đặt xuống được…đúng không!?

Lòng con người chẳng phẳng lặng như sông
Bởi sóng đáy, cuộn lên, nào ai biết!?
Đừng nghĩ quá, bởi được – hơn – thua – thiệt
Đến cuối cùng rồi cũng sẽ bình yên!

Xin được làm người con gái đầu tiên
Và tất nhiên, ước mong là người cuối
Được anh yêu đến bạc đầu, lớn tuổi
Khi xế chiều, mái tóc ngả hoa râm.

Thêm một lần được nhắc nhớ thì thầm
Về tình yêu hơn vạn lần tri kỷ
Được vẹn nguyên kể cả trong suy nghĩ
Bởi cuộc đời, đâu dễ sống…. đúng không anh!?

#ThuPhương
Tinhyeuvanoinho.net

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago