Đã bao lần em cầm điện thoại lên
Mở Zalo xem anh còn truy cập
Nhìn tên anh – đèn xanh cũng vừa bật
Chẳng biết rằng có đang nhớ như em

Chỉ thế thôi chẳng dám nhắn gì thêm
Lại lặng lẽ tắt máy đi buông xuống
Quá giờ trưa có lẽ là đã muộn
Anh cũng cần an tĩnh để nghỉ ngơi

Nhớ một người nhưng chỉ vậy mà thôi
Đời hai lối – tình mình thành ngang trái
Chỉ câm nín dõi theo nhau vụng dại
Để thở dài thương một mối tình đau

Yêu một người và thương nhớ đậm sâu
Chẳng dám nói bởi vì đâu người nhỉ
Tình là gì mà SẦU – BI – KHỔ – LUỴ
Biết vậy rồi sao còn mãi vấn vương

Yêu một người nhưng không bước chung đường
Chỉ lặng lẽ gửi nhớ thương theo gió
Nhớ người lắm – nhớ trong từng nhịp thở
Nên người à – Hứa đó – thật bình an

Đồng Ánh Liễu

#ĐAL

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago