Hứa với lòng không thèm nhớ anh đâu
Nhưng tim đã khắc sâu hình bóng ấy
Càng muốn trốn thì lòng càng muốn thấy
Anh bây giờ…. nơi đấy có bình yên!?

Muốn quên nhanh cho vơi bớt muộn phiền
Lại càng nhớ đến phát điên lên được
Dù vẫn biết…anh không còn như trước
Mãi giày vò làm trầy xước tim em

Ngày qua ngày tập xoá một cái tên
Càng tô đậm đè thêm vài nét nữa
Lồng thêm chữ” nhớ anh” vào ở giữa
Mang bên mình như thuở trước bên em

Hứa với lòng không thao thức thâu đêm
Cố nhắm mắt kỉ niệm tìm bên gối
Càng lãng tránh càng ùa về dữ dội
Trách tim khờ đã làm tội bản thân!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

#Tìnhyêuvànỗinhớ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago