Chắc là đã… hết yêu rồi người nhỉ
Nhạt thếch rồi, vô vị lắm phải không
Thôi thì trả hết đi lời thủ thỉ
Mà bấy lâu gửi ân ái mặn nồng!

Đông chưa đến sao lòng nghe buốt nhói
Tình thay chưa mà buồn bã lòng đau
Còn nợ tiếng chia tay người chưa nói
Tiếc nuối gì, hay ngại thốt thành câu!?

Yêu cho lắm, ngọt ngào chi cho lắm
Để bây giờ phải gặm nhấm dòng tin
Hay trống trải, cô đơn nên gửi tạm
Huyễn hoặc ư? ta tưởng đấy là tình!

Tình chết yểu khi mới vừa bén rễ
Chặt lìa đôi nghẹn ứa chết ta rồi
Nếu đã biết duyên hờ kia chẳng thể
Mơ mộng gì để buốt giá tim côi!

Người còn gửi lời chia tay chưa nói
Mộng mị tình vẫn một lối đi chung
Mãi đày đoạ tim ta chi thật tội
Chẳng còn chi, ngoài hai chữ… đã từng…!

#TAN- Trần Ánh Nguyệt

#mộtthờitađãyêu

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago