Phượng rực trời cho ta nhớ Hạ xưa
Nhớ chiều mưa ai tinh khôi tà áo trắng
Nhớ tóc thề, nhớ sân trường đầy nắng
Những rung động đầu đời …kí ức xa xôi.

Nhớ lớp học xưa nhớ mắt em cười…
Ánh mắt ai ướt nhoè trang kí ức
Nhắc nhớ trong ta lời hẹn còn thao thức
Sẽ trở về bên gốc phượng khắc tên xưa.

Bao nhiêu năm rồi em còn nhớ chiều mưa?
Dòng lưu bút ngập ngừng ô cửa nhỏ
Giọt nước mắt chia xa nỗi lòng ai chưa ngỏ
Để bây giờ còn mãi khoảng trời thương.

Kí ức trong ta cứ mãi vấn vương
Cánh phượng hồng ai ép trong trang vở
Ngập ngừng chưa kịp trao… mưa về oà vỡ
Em thẹn thùng…ta nhức nhớ khôn nguôi

Bao năm xa thương nhớ mãi… mắt cười
Gặp lại em trong chiều hè đầy nắng
Em rạng ngời mắt vẫn cười … im lặng
Phượng nhức nhối lòng cháy đỏ góc Hạ thương

Phương Quỳnh

#PQ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago