Em đã viết nhiều về triền đê thủa ấy
Nay viết cho mình cho cả những bâng khuâng
Tháng tư đi qua cái rét nàng Bân
Để nhận ra trái tim đã bao mùa hao khuyết.

Tháng tư và anh… mối tình đầu tha thiết
Thương nhớ khoảng trời da diết niềm đau
Nơi biển xanh ngàn con sóng bạc đầu
Có khi nào trái tim anh còn nhức nhớ?

Tháng tư về loa kèn đang nở rộ
Mùi hương say vẫn ngọt đắm bờ môi
Triền đê xưa cỏ xanh chỗ ta ngồi
Miền kí ức dại khờ loang màu nhớ

Tháng tư về bức vẽ còn dang dở
Lỡ chạm vào thức dậy những khát khao
Vẫn còn đây miền nhớ của ngày nào
Khẽ khàng thôi nghe tim mình thao thức…

Phương Quỳnh
#PQ

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago