Kể từ ngày em chọn lựa đi về phía không anh
Chưa một lần em trở lại con đường ấy
Dấu yêu ơi mình thương nhau nhiều đến vậy
Sao chỉ còn là những chuyện đã qua

Trong rất nhiều kỉ niệm của hai ta
Có cả những buồn vui thăng trầm đắng đót
Hạnh phúc tình yêu của hương thơm mật ngọt
Yêu thương kiệt cùng… sao lại phải chia xa?

Tình yêu tự khi nào đã phôi pha
Để bên nhau mình bỗng trở thành xa lạ
Hai kẻ hành khất đã mệt phờ đói lả
Cạnh bên nhau mà không thể chung đường

Em biết làm gì khi trái tim vỡ vụn những yêu thương
Muốn nắm lấy tay anh mà sao không thể
Đừng trách em sao ra đi như thế
Mệt mỏi quá rồi nên đành phải buông lơi…

Cái nắm tay hờ hững giữa cuộc đời
Đâu có khác gì buông tay nhau mãi mãi
Em biết làm gì sưởi ấm trái tim mình tê tái
Khi mãi xa rồi… đi về phía không anh…!

#PQ – Phương Quỳnh

admin

Leave a Comment

Recent Posts

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO

NGƯỜI ĐÀN BÀ Ở BRNO Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên…

9 tháng ago

ANH ĐỪNG BẠC QUÁ ĐƯỢC KHÔNG ?

Em sợ ngày em dần hết yêu anh Cuộc tình ấy thành bức tranh dang…

11 tháng ago

CÓ HAI NGƯỜI

Có hai người từ xa lạ yêu nhau Ai cũng nghĩ ông trời trao duyên…

3 năm ago

CHỊ TÔI…

Chị thầm yêu người ấy Yêu tha thiết thật nhiều Và con tim khờ dại…

3 năm ago

HỌC SỐNG…

Học sống hạnh như ĐẤT Nhẫn nhịn và vị tha Ta làm được như thế…

3 năm ago

BUÔNG !!!

Nóng giận làm chi khiến bực mình Buồn phiền cau có chẳng còn xinh Buông…

3 năm ago